Hành trình gã bán ma túy trên taxi

Thứ hai, 08/06/2015 10:59

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-6, TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đưa bị cáo Nguyễn Văn Một (1991, trú tổ 116, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trước vành móng ngựa, bị cáo Một tỏ ra bất cần đời và cặp mắt gian xảo của y cứ láo liêng trong suốt phiên tòa khiến những người dự khán thêm bức xúc đối với đối tượng đã gieo rắc "cái chết trắng" cho xã hội.

Theo cáo trạng, qua nhiều lần theo dõi, vào lúc 16 giờ 45 ngày 20-1-2015, tại ngã ba Ông Ích Khiêm- Cao Thắng (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Văn Một bán ma túy cho Lê Văn Mạnh (1995, trú tổ 30, P. Nam Dương, Q. Hải Châu). Tang vật thu giữ gồm: 1.500.000 đồng do bán ma túy có được và 4 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 0,27 gam. Trước tòa, Một ngoan cố chối cãi và cho rằng chỉ đi giao hàng cho người quen tên Huy mà không biết đó là ma túy tổng hợp.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra cùng lời khai của các đối tượng trong đó có Lê Văn Mạnh, cuối cùng Một cúi đầu nhận tội. Từ tháng 1-2015 đến khi bị bắt, Một đã nhiều lần (không nhớ hết) mua ma túy của đối tượng tên Huy (chưa xác định) đem về phân nhỏ rồi bán lại cho các con nghiện và để sử dụng. Thủ đoạn mua bán ma túy của Nguyễn Văn Một hết sức tinh vi xảo quyệt. Một không bao giờ đi giao hàng bằng xe máy mà chỉ thuê taxi đi đến các điểm hẹn để bán ma túy. Đối tượng dùng điện thoại hẹn các con nghiện đứng chờ ở đầu các ngã ba, ngã tư đông người, khi gần đến nơi thì dừng xe để quan sát, thấy an toàn mới điện thoại để con nghiện vào trong xe taxi giao hàng rồi đi tiếp...

Bị cáo Nguyễn Văn Một và quang cảnh phiên tòa.

Về nhân thân của bị cáo, Một đã có vợ và 2 con nhưng từ khi dính vào nghiện hút và buôn bán ma túy, y đã vứt bỏ vợ con để chạy theo... "tiên nâu". Buôn bán ma túy có tiền, từ đầu năm 2015, Một bỏ gia đình, vợ con ra thuê riêng một phòng ở Khách sạn Biển 2 (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) để chơi bời trác táng và thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Xét thấy bị cáo là đối tượng hết sức nguy hiểm, có thủ đoạn tinh vi trong việc buôn bán ma túy và thái độ ngoan cố chối tội, TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Một mức án 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Mong rằng, 8 năm cải tạo là khoảng thời gian đủ để Một ăn năn làm lại cuộc đời, để trở thành người lương thiện, người cha, người chồng tốt của gia đình.

Hiền Minh